Kết quả tìm kiếm cho "Người nữ tù"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 16731
Chiều 8/8, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ em mồ côi tỉnh An Giang phối hợp chính quyền xã Tri Tôn tổ chức trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Chiều 7/8, tại hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với đoàn viên, hội viên và Nhân dân 6 tháng đầu năm 2026, nhiều kiến nghị về nguồn nước phục vụ sản xuất, tiến độ Dự án Âu thuyền T3, vốn vay ưu đãi và hoạt động hợp tác xã đã được lãnh đạo xã Hòa Điền (An Giang) giải đáp.
Chiều 7/8, Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp thuộc Hội Nông dân tỉnh An Giang phối hợp Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn Thanh niên phường Rạch Giá tổ chức diễn đàn tư vấn nghề, giới thiệu việc làm, du học nghề và xuất khẩu lao động cho khoảng 300 đoàn viên, hội viên. Chương trình có sự tham gia của doanh nghiệp, đơn vị tư vấn, đơn vị tuyển dụng lao động.
Hơn 100 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên, ngụ xã Ô Lâm (An Giang), đã được khám sàng lọc và tầm soát miễn phí nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh ung thư cổ tử cung.
Không gian phát triển rộng hơn sau hợp nhất mở ra nhiều cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp tại An Giang. Để tận dụng được lợi thế về thị trường, nguồn lực và chuỗi giá trị, doanh nghiệp mong những vướng mắc về chính sách, logistics, chuyển đổi số và kết nối giao thương sớm được tháo gỡ.
Trời tờ mờ sáng, chúng tôi có mặt tại khu chợ xã Ngọc Thành (cũ), nay là xã Ngọc Chúc (An Giang), còn được người dân địa phương quen gọi là “chợ ma”. Dù cái tên mang vẻ kỳ bí, nhưng đằng sau đó lại là một không gian sinh hoạt nhộn nhịp và thấm đẫm nét văn hóa truyền thống đặc sắc của người dân địa phương.
Áo blazer đen là món đồ 'vạn năng' không thể thiếu trong tủ đồ nhờ khả năng biến hóa linh hoạt từ thanh lịch công sở đến cá tính dạo phố.
Thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng khi xuất khẩu lao động đang mở ra cơ hội đổi đời cho nhiều gia đình ở An Giang. Tuy nhiên, phía sau những chuyến bay là hành trình đầy trăn trở về vốn, ngoại ngữ và sự thích nghi.
Từ lúc trời còn mờ sáng, nhiều bến cá, khu vực bán hải sản ven biển trong tỉnh An Giang đã thức giấc cùng những chuyến tàu trở về. Hải sản tươi ngon theo tàu vào bờ, mang theo nhịp mưu sinh của những người sống nhờ biển.
Bằng những tấm giấy khen trao tận tay các bà mẹ sinh đủ hai con trước 35 tuổi, nhiều địa phương ở An Giang kỳ vọng tạo thêm động lực để các gia đình trẻ duy trì mức sinh thay thế.
Mỗi khi nhắc đến địa danh Quảng Bình, nhiều người nhớ ngay đặc sản khoai deo. Đằng sau những lát khoai dẻo dai, ngon ngọt ấy là quy trình chế biến công phu cùng kinh nghiệm được người dân vùng cát trắng đúc kết, gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Giữa mênh mông biển trời phía Nam Tổ quốc, Côn Đảo lưu giữ ký ức hào hùng của dân tộc, đồng thời mở ra hành trình khám phá thiên nhiên nguyên sơ và nhịp sống xanh, bình yên. Mỗi bước chân trên đảo là một lần chạm vào lịch sử, rồi lặng lẽ tìm thấy sự thư thái giữa biển cả và rừng xanh.